Nửa đêm con khóc, tôi run rẩy an ủi trong lo lắng, không biết điều gì đang chờ đợi phía trước.
Sau khi cưới, tôi muốn ra ở riêng nhưng bố mẹ chồng không đồng ý, chồng lại rất nghe lời họ, khiến tôi không thể thoát khỏi cảnh làm dâu. Bố mẹ chồng có học thức, họ thường dùng lý lẽ để thuyết phục con cái, và tôi cảm thấy cô đơn, tủi thân trong nhà chồng. Khi có con, mâu thuẫn gia đình càng gia tăng, khiến tôi cảm thấy áp lực và gần như trầm cảm. Khi con được 6 tháng, tôi bắt đầu đi làm, ban ngày bà nội chăm sóc cháu, cho bé ngủ và pha sữa khi cần.
Ban đêm, tôi rất khó ngủ vì con khóc liên tục. Tôi đã nhắc bà chăm sóc cháu ít hơn nhưng bà giận, khiến tôi bị chồng mắng. Tôi phải xin lỗi bà mới đồng ý trông cháu tiếp. Con ngày càng khó tính, không chịu chơi một mình, chỉ khóc suốt. Tôi lo sợ vì tiếng khóc có thể làm mọi người thức giấc. Mẹ chồng cũng trách mắng tôi, còn chồng thì tức giận, đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà vì không chịu nổi tiếng khóc của bé.
Nghe chồng nói mà tôi không kìm được nước mắt, tôi cũng đi làm, mọi người đều được nghỉ ngơi còn tôi thì vừa chăm con vừa chịu đựng. Chồng không hiểu, cứ đuổi tôi ra khỏi phòng ngủ, bố mẹ chồng cũng im lặng. Tôi chỉ biết ôm con ngồi khóc trong phòng khách. Tình trạng này khiến tôi cảm thấy điên cuồng, không biết phải làm sao.


Source: https://afamily.vn/nua-dem-con-khoc-toi-run-ray-do-danh-con-trong-su-so-hai-khong-biet-chuyen-gi-se-xay-ra-tiep-day-20201126171723814.chn